Tình Đành Chôn Kín

Tác giả: Hoanghoon

TÌNH ĐÀNH CHÔN KÍN

Về đâu một kiếp đơn côi?
Cánh bèo gặp bão tơi bời, cảm thông
Chạnh lòng gửi lại dòng sông
Nàng đi thuở ấy ngày trông không về

Có đâu cách trở sơn khê
Vài ga hiu hắt vai kề lúc xưa
Giọt buồn rụng mấy cho vừa
Nợ nhau tình ái sao chưa hiểu lòng

Khăn quàng áo tặng mùa đông
Anh luôn giữ kỹ … Thiệp hồng hôm nay
Ngỡ ngàng mở vội run tay
Bẽ bàng ngày tháng lắt lay đợi chờ

Thế thôi tàn một giấc mơ
Chúc em hạnh phúc bến bờ cao sang
Quê nghèo cằn cỗi không màng
Tình anh chôn kín bờ hoang sóng dồn.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized