Tình Cuối

Tác giả: Thương Hà

Hôm anh đến muôn vì sao đua mọc
Mặt trời lên ươm nắng giữa đêm thâu
Buổi anh đi ngàn mây xanh bỗng xám
Em nghe hồn rơi xuống vực thương đau

Xa anh rồi lạnh môi cười tê giá
Bão táp về tàn phá trái tim khô
Em hỏi lòng, không biết đến bao giờ
Mới trả lại chút yên bình thuở trước

Còn đâu nữa mà trông chờ mộng ước
Vùng tương lai đã cạn lối thênh thang
Trong chiêm bao buông tiếng khóc bẽ bàng
Giọt sầu nặng đổ trên vai duyên số

Dấu thời gian điểm pha mầu tóc úa
Nét phôi pha mờ xóa dáng phong luân
Nhìn lại đời, một dĩ vãng bâng khuâng
Còn in vết những mảnh tình tan vỡ

Cúi mặt đi giấu lệ buồn dang dở
Nối bước thêm cho trọn kiếp cô đơn
Rồi ngày nao quay trở lại thiên đường
Tìm nơi đó một bến bờ hạnh phúc
Chưa phân loại
Uncategorized