Tình Của Nắng!

Tác giả: Tóc Nâu - Sương Anh

Em buốt lạnh giữa phố chiều, mưa loãng
Chờ đợi âm thầm một vạt nắng về thăm
Ôi! Tình ta sao lắm những thăng trầm
Đâu xa mấy mà mây tầng che mộng.

Vạt nắng xanh xao trên làn sương mỏng
Cố dũi mình trao hơi ấm về em
Nhưng hương thu còn ủ rũ bên thềm
Che bóng nắng cho đau mềm thổn thức !

Em nhớ thương ghi bài thơ đậm mực
Tôi u sầu bên bờ vực ngóng trông
Độ giao mùa rơi từng giọt lệ lòng
Ngày với tháng dài mênh mông, dịu vợi...

Kiên nhẫn nhé, rồi một lần bừng khởi
Mây vén sầu, nắng ấm gợi miên man
Hong mi ngoan , hôn môi thắm dịu dàng
Tình của nắng hoài thênh thang sâu đậm...

Tóc nâu

*
Muà Thu Thưa Nắng...

Muà thu thưa nắng thiếu vòng tay
Nỗi nhớ trong tim thêm thấm đầy
Chiếc lá ngoài sân vì nhạt nắng
Hanh hao vàng vọt khẽ khàng bay

Muà thu thưa nắng lạnh chiều hoang
Lá đổ mưa giăng thêm ngỡ ngàng
Anh có nghe chăng lời cuả gió
Tình yêu ly biệt bởi thu sang

Muà thu thưa nắng biết làm sao
Thiếu vắng tình ai lòng nghẹn ngào
Nỗi nhớ niềm thương hoà nước mắt
Biến thành mưa giọt tiếng lao xao

Muà thu thưa nắng đến bao giờ
Trả lại cho ta một giấc mơ
Dưới gốc phượng xưa ngồi mộng ước
Tình Hoa Nắng mãi không phai mờ

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized