Ráng Chiều

Tác giả: Tóc Nâu - Sương Anh

Ráng chiều đốt cháy hẹn thề,
Tro phơi bày những nhiêu khê cuộc tình.
Bạc vùng đất ở tâm linh,
Trắng thêm khoảng nhớ giữa mình với ai !

Dâng lên giọt lệ trang đài,
Rơi mềm môi mắt , nhạt phai má hồng.
Trăm năm kết mộng hư không,
Mỉm cười dĩ vãng khoanh vòng tương tư...

Tóc nâu
CHIỀU TRÊN SÔNG

Trên sông vắng lặng chiều tà
Đâu đây vang vọng âm ba buồn buồn
Nước ngừng chẳng muốn dòng tuôn
Trăng rơi đáy nước gợi hồn nao nao

Gió đưa sóng gợn xôn xao
Chiều nghiêng cảnh ngã dạt dào hồn thơ
Trăm năm một giấc mộng mơ
Chờ hoài chẳng được vật vờ tương tư

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized