Ráng Chiều

Tác giả: Sương Anh

Đã hăm mốt giờ trời vẫn còn nắng
Mây xám bận rong chơi chưa chịu về
Ngày dài để cho nắng trải đam mê
Em mong nắng hãy còn đêm khoan xuống

Nhưng...hãy nhìn kià! Hằng nga luống cuống
Khép nép mình chờ nắng xuống lên ngai
Vầng trăng mười tám xinh đẹp trang đài
Đang chờ đợi bên chiều hoàng hôn muộn

Anh đến đây ngồi cho em tạm mượn
Lưng tựa lưng em hoạ vẽ bức tranh
Hoà giưã ngày đêm mầu sắc tạo thành
Cảnh Ráng Chiều...Anh ơi! Ôi...đẹp quá!

Nắng sáng - nắng chiều bên anh êm ả
Ta lặng người ngắm cảnh hoàng hôn rơi
Mùi hương sắc nồng cuả nắng trong đời
Cho em mãi xinh tươi hồng đôi má!

Ráng Chiều


Đã hăm mốt giờ trời vẫn còn nắng
Mây xám bận rong chơi chưa chịu về
Ngày dài để cho nắng trải đam mê
Em mong nắng hãy còn đêm khoan xuống

Nhưng...hãy nhìn kià! Hằng nga luống cuống
Khép nép mình chờ nắng xuống lên ngai
Vầng trăng mười tám xinh đẹp trang đài
Đang chờ đợi bên chiều hoàng hôn muộn

Anh đến đây ngồi cho em tạm mượn
Lưng tựa lưng em hoạ vẽ bức tranh
Hoà giưã ngày đêm mầu sắc tạo thành
Cảnh Ráng Chiều...Anh ơi! Ôi...đẹp quá!

Nắng sáng - nắng chiều bên anh êm ả
Ta lặng người ngắm cảnh hoàng hôn rơi
Mùi hương sắc nồng cuả nắng trong đời
Cho em mãi xinh tươi hồng đôi má!

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized