Tình Bơ Vơ

Tác giả: Nguyên Thạch

Đêm nay?
Thui thủi một mình
Hỏi trăng?
Trăng cũng lặng thinh
Hỏi mây?
May bay ngàn lối
Hỏi mình?
Mình bơ vơ.

Sao trăng?
Giăng mãi tình mơ
Mây ơi!
Mây mãi ơ hờ
Người ơi!
Sao mãi hững hờ
Để lòng này bơ vơ.

Người hỡi, biết tìm đâu
Về đâu, một khối sầu
Về đâu?
Biết về đâu
Não nùng, trọn canh thâu.

Còn ai vui đêm nay?
Ngàn mây, mây vẫn bay
Vầng trăng, khuất trời tây
Chỉ con ta đêm nay.

Hỏi em?
Có bao giờ
Cùng ta chung đêm mơ
Cùng ta ru vần thơ
Có bao giờ
Thôi hững hờ.

Đêm thu nửa vầng trăng
Mây thu mây tím giăng
Nửa vầng trăng cũng khuất
Bỏ ta...nỗi nhọc nhằn.

Đêm nay?
Thui thủi một mình
Hỏi trăng?
Trăng cũng lặng thinh
Hỏi mây?
May bay ngàn lối
Hỏi mình?
Mình bơ vơ.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized