Tình Bậu Muốn Thôi

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

TÌNH BẬU MUỐN THÔI
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Hò...ơ...ơ
Gió đưa cây cải dzề trời...
Rau răm ở lại...
Chứ... Chứ rau răm ở  lại... chịu lời đắng cay !
______________♢♢♢_______________

Ngày mai Bậu theo chồng xa xứ
Bến sông buồn lữ thứ mình Qua
Lặng nhìn con sáo bay xa
Bèo trôi nước chảy tình ta cuốn rồi

Bến sông vắng Qua ngồi đơn độc
Khúc Nam Ai khô khốc não nùng
Tan rồi một mảnh tình chung
Đường hai lối rẽ bảo bùng Qua đau

Sao Bậu nỡ tham giàu phụ khó
Sao Bậu đành xa bỏ Mẹ Cha
Quê hương gần gũi mái nhà
Đói no tình nghĩa đậm đà vui ca

Lỡ mai mốt Cha già , Mẹ yếu
Phận làm con Đạo Hiếu tính sao ?
Miếng cơm chén thuốc ốm đau
Ai thay cho Bậu trọn câu hiếu hiền !?

Bậu đừng nghĩ bạc tiền tối thượng
Niềm vui còn cộng hưởng nghĩa nhân
Đừng nên bạc nghĩa vong ân
Và câu hiếu đạo song thân làm đầu

Bậu đã quyết qua cầu duyên mới
Ở bên kia bến đợi sang giàu
Qua đành gác lại niềm đau
Chúc cho tình Bậu trọn câu phỉ nguyền.

Ngày 01 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized