Tim Yêu Xốn Xang

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Những lời yêu còn giữ mãi trong lòng
Tim xốn xang khi lời yêu đã tỏ
Nửa đời trôi qua sao còn bỡ ngỡ
Tim mở lòng đón nhận một tình yêu !

Trong trái tim còn ấp ủ bao điều
Một tâm hồn có hình Anh trong đó
Một trái tim chỉ nhớ Anh đã rõ
Có phải là tình đã tỏ chưa Anh ?!

Đã yêu rồi chớ để tình mong manh
Như khói mây gió thổi tan nhanh chóng
Tình của Em nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
Trao cho Anh từ vị đắng của đời !

Em ấp ủ tình trong trái tim côi
Những lúc xa xôi cũng như khi ngồi cạnh
Mùa đông này sẽ chẳng còn thấy lạnh
Khi có Anh bên cạnh đến cuối đời.!

Hạnh phúc nhiều khi tình yêu lên ngôi
Khi có Anh bên dòng đời nghiệt ngã
Trong trái tim Anh mãi là tất cả
Chẳng bao giờ là xa lạ nhé Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized