Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tim Vỡ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Vỡ vụn duyên tình vỡ vụn tim
Nát tan mộng ước nát tan tìm
Thương màu tóc rối thương màu bím
Vướng cảnh tâm sầu vướng cảnh ghim
Ai để nồng yêu ai để lịm
Họ cho ngọt ái họ cho chìm
Thôi cười lặng lẽ thôi cười mỉm
Vụn vỡ duyên tình vụn vỡ tim.
2/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tim Vỡ (Ấu Tím)
  • Tim Vỡ (Thiên Ân)
  • Tim Vỡ (Việt Dương Nhân)
  • Tìm Vơ. (Thiên Gia Bảo)
  • Tìm Vọng Mãi Mãi Hồn Quê (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com