Tìm Nhau Trong Vô Thường

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ai còn nhớ ai đêm vắng , ngày buồn ?
Ai còn nhớ ai buổi chiều mưa tuôn
Ta còn nhớ nhau vì tình nhiệm mầu
Ta còn nhớ nhau đến mãi về sau

Thời gian trôi qua sẽ không trở lại
Dòng sống như sông chảy tới tương lai
Chỉ thoáng mây bay hình hài đã mất
Còn đây ký ức pha chút u hoài

Muốn gặp người xưa , mò trăng đáy hồ
Ảnh cũ phai màu , vùng trời hư vô
Ở chốn xa xôi , ngoài khơi biền biệt
Có kẻ ra tro , xương nát dưới mồ

Sống chết từng giây , thân xác thay đều
Thế giới vô thường , có hiểu có hay ?
Đời là ảo ảnh trong những cơn say
Tình là men rượu làm tim ngất ngây !

Ai biết ta buồn một ngày cô đơn ?
Tìm hoài không thấy , tâm sầu vô biên
Kỷ niệm chưa tan , người đi vội vàng
Lòng càng thổn thức , nhỏ lệ tràn lan

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized