Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tigon Nhà Mình

Tác giả: Dung Nguyên

Sững sờ nhìn nhánh Tigon .
Đang quấn quanh thân mai nhỏ .
Đẹp lạ lùng chùm hoa đỏ.
Nhói tim đau , nhớ một người !

( Dung Nguyên 2. 2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vàng Và Thau
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Lời Nói Người Xưa
  • Đi Đâu ?
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Nỗi Nhớ
  • Tình Đầu
  • Sơn Nữ Ơi.
  • Chắc Phải Liều
  • Tướng
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Yêu Lần Đầu
  • Nhờ Anh, Em Bất Hạnh Hơn Người
  • Trang Sử Hồng
  • Nắng Mai
  • Khóc Cười
  • Tự Cảm
  • Tiễn Người Về Lam Khê
  • Tôi Làm Thơ
  • Tôi Có Lẽ, Đã Từng Yêu Như Vậy
  • Nhành Muguet Tháng Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
©2025 - CungThuGian.com