Tiếu Đời

Tác giả: CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)

TIẾU ĐỜI …

Miếng ăn đó lượn lờ trước mặt
Treo thật gần sằng sặc mùi thơm
Trớ trêu bất lực đứng dòm
Vì không với được ... miếng mồm chảy re

Đời cũng vậy thuyền ghe lẫn lộn
Lắm gian thần trà trộn trung quân
Mũi xanh, mắt đỏ, ngu đần ...
Làm sao kiềm chế trước phần mồi ngon ?

Phi nhân tính lối mòn hỷ ố
Dạ con người ham hố cuồng quay
Ưa nhìn nửa chuyện chê bai
Thích nghe vài chữ ... đúng sai cãi rần

Sao chẳng thuộc câu vần nêu rõ ...
Cao lương phần ai bỏ cho không ?
Ăn vào chắc mỏi cái mông
Còng lưng trợn trắng, tay cong, chân què…

Bồ câu ngã, quạ bè nhau hót
Lúc lâm nàn kiếm kẻ xót đưa
Nếu thân kiềm chế ban trưa
Chiều đâu cảnh vắng ngó mưa than trời

Đời lắm bận đổi dời đen trắng
Dẫu thâm tình xa vắng cũng phai
Miếng ăn đến mũi còn bay
Mấy ai nhận lấy đắng cay về mình ?

Thì thôi nhé muôn nghìn bể khổ
Chớ bận lòng dậu đổ bìm leo
Tốt mùa cũng bởi cách gieo
Luân hồi nhân quả luôn treo nhãn tiền.

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized