Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Gáy Gà Đinh Dậu

Tác giả: Văn Liêm

TIẾNG GÁY GÀ ĐINH DẬU

Ta ngẩng đầu cất cao tiếng gáy
Gọi Mặt trời thức dậy thắp Bình minh ,
Đánh thức Cuộc đời, đánh thức Nhân sinh ,
Giục Trái đất cựa mình gieo mầm sống !

Tết Đinh Dậu - 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăn Trở Nỗi Buồn
  • Chị Em Mình
  • Dòng Kênh Tuổi Thơ
  • Khao Khát (Về Với Biển)
  • Đường Biên Oan Nghiệt
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa
  • Vẩn Vơ Nỗi Nhớ
  • Giữa Lòng Biển Đêm
  • Đêm Mưa Thu
  • Xanh Biếc Như Thơ
Thơ bạn muốn xem
  • Ung Cu
  • Tàn Xuân
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 18
  • Sợi Tóc
  • Giận
  • Lời Con Gái Bắc
  • Cây Guitar Không Lời
  • Áo Cưới Ai Treo Trươc Cổng Chùa !
  • Phôi Phai
  • Ánh Sương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
  • Phong Huynh Nguyen
  • Motthoi
  • Đặng Quang Nam
  • Trần Lê Phượng Loan
©2026 - CungThuGian.com