Tiễn Nửa Linh Hồn

Tác giả: Huyandrics

Ừ có lẽ...
Sợi tơ hồng chưa buột chặt nhành mai
Nên xuân hãy còn hoài chưa chạm được
Những đôi mắt ngó ngày xa phía trước
Thấy tuổi đời ngắn lại phía ta đi
Những nỗi niềm quá khứ đã từng ghi
Buồn tiếp nối tương lai lần dỡ lại
Còn nuối tiếc dẫu đời xua đi mãi
Một thoáng u tình đọng lại dấu tâm tư
Nghe nỗi buồn vọng lại nửa đời hư
Ảo ảnh dang tay ôm bóng hình vụt tắt
Mùa tượng niệm...em ôm đời đi mất
Với nửa linh hồn ta vội níu thời gian
Có tiếng lòng đêm lại khóc than van
Sầu theo nỗi...ngổn ngang phần định số
Ừ có lẽ...
Rằng thôi không duyên nợ
Em rũ ân tình...đâu đợi cuộc trăm năm
Ta đợi ngày sang bên sương lạnh thì thầm
Bàn tay lạnh giấu mắt buồn đã lạnh
Nước mắt nào rơi xuống khoảng đời hiu quạnh
Tiễn nửa linh hồn em lấy mất đi đâu...
Chưa phân loại
Uncategorized