Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiên Nữ

Tác giả: Duy Đoàn

Tử sanh, niên thuở còn thơ,
Nữ nay mấy thuở như tiên đời nào.
Nữ con, phận nữ là con,
Không sanh, không nở thì sao làm người.
Gái thời niên thiếu trẻ thơ,
Ra đời non dại, lơ ngơ cũng nhiều.
Má nay cũng nữ mà con,
Sanh nhiều mới biết nữ còn phận ta.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Tiễn (Ấu Tím)
  • Tiền (Toàn Tâm Hòa)
  • Tiền (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Tiền (Trần Đức Phổ)
  • Tiễn (Ngọc Thạch)
  • Tiền (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tiền (Nguyên Hữu)
  • Tiền (Hồ Ca)
  • Tiên (Nguyễn Ngọc Hoàng)
  • Tiền (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa!
  • Buộc Lại Dây Giày Cho Em
  • Ân Tình Em Hiến Dâng Anh
  • Cười Lên Anh Nhé!
  • Nỗi Niềm Của Em
  • Nhớ Người Đã Mất
  • Chuỗi Ngày Tan Vỡ
  • Thượng Mã Phong
  • Chiếc Lá Mùa Thu
  • Con Nhồng Biết Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
©2025 - CungThuGian.com