Tiễn Em !!!

Tác giả: Đâng Dat

TIỄN EM !!!

Ngày đó tiễn Em về bến lạ
Lòng Anh đau khổ buồn xót xa
Mười Năm Tình củ bao nuối tiếc
Tình có như không nhớ diết da !

Thế rồi dòng đời chia hai lối
Người đi biền biệt chốn xa xôi
Anh đây vẫn nhớ Tình Yêu đó
Giữ mãi trong Tim bóng hình Người !

Em về bên đó có nhớ Anh ?
Tình Yêu đầu đời mộng ngày xanh
Đôi Ta cứ nghĩ mình chung bước
Đâu có ngờ rằng Tình qua nhanh !

Ngày đó quen nhau dịp tình cờ
Anh tìm ngẫu hứng những vần thơ
Ghép thành thi khúc tô đời đẹp
Gặp bạn đồng hành viết thành thơ !

Bài Thơ Tình Đầu đẹp như mơ
Thơ ngây trong trắng tầm nhả tơ
Bài Thơ Lục Bát ngây ngô quá
Kết chặc Tình Ta bao năm qua !

Ngày đó Tiễn Em lòng ray rức
Tình Nghĩa Đôi Mình chỉ thế sao ?
Ngày đó còn chăng là Kỹ Niệm
Một thời Hoa Mộng Khắc Trong Tim !

Tình Yêu đầu đời ôi đẹp quá !
Còn mãi trong Anh không nhạt nhòa !!!

danglang HDD 29 - 08 - 2021
Chưa phân loại
Uncategorized