Tác giả: Trần Minh Hiền
THUÝ KIỀU CHÌM NỔI
(Cẩn hoạ bài Tổng vịnh Truyện Kiều của thi sĩ Chu Mạnh Trinh)
Thuý Kiều chìm nổi kiếp phong sương
Nhân thế muôn đời chỉ tấm gương
Xác ấy chịu vong đau lòng thiếp
Thân này đành phụ lỡ duyên chàng
Áo xiêm chạy khỏi lầu Ngưng Bích
Hồn phách nương vào chốn Phật Đường
Thương, trách nàng Kiều đều được cả
Hỏi ai danh giá mấy cây vàng ?
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 11 năm 2016
(Cẩn hoạ bài Tổng vịnh Truyện Kiều của thi sĩ Chu Mạnh Trinh)
Thuý Kiều chìm nổi kiếp phong sương
Nhân thế muôn đời chỉ tấm gương
Xác ấy chịu vong đau lòng thiếp
Thân này đành phụ lỡ duyên chàng
Áo xiêm chạy khỏi lầu Ngưng Bích
Hồn phách nương vào chốn Phật Đường
Thương, trách nàng Kiều đều được cả
Hỏi ai danh giá mấy cây vàng ?
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 11 năm 2016
Thơ bạn muốn xem
- Vô Đề 1
- Trống... Vắng
- Vết Bầm Tim Dã Thú
- Thu Chết
- Vàng Sắc Giai Nhân
- Nửa Đêm Ngoài Phố Lưu Vĩnh Hạ Thế Là Em Đã Xa Anh Buồn Con Phố Nhỏ Mà Lần Bước Quen Giọt Sầu Chưa Đặt Được Tên Đoạn Đường Chưa Hết Đã Quên Đoạn Đường Bỗng Dưng Tự Thấy Nhói Lòng Bước Nhân Thế Lạc
- * Cựu Học Sinh Pétrus-ký *
- Cảnh Đời Buồn Của Em
- Tháng Tư Lại Về
- Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Học Trò