* Tơ Sầu Đông * Tuyết Lạnh Nắng Quê *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Mươi - Phạm Thành

TƠ SẦU ĐÔNG

Paris lạnh lẽo cả trời
Mây mù buông thả sương rơi mịt mùng
Ước gì sánh bước đi chung
Dìu người trong mộng tay cùng đan nhau
*
Dạo chơi phố xá muôn màu
Để ngày tháng rộng qua mau cuối đời
Dẫu cho tuyết xuống đầy vơi
Ấm lòng đôi lứa chẳng rời cách xa
*
Tình già giữ trọn mặn mà
Sẻ chia ngọt đắng thiết tha tương đồng
Mặc cho giá lạnh ngày đông
Yêu nhiều hạnh phúc vị nồng cùng trao
*
Dành cho giây phút ngọt ngào
Thương yêu hết mức không sao dỗi hờn
Chớ nên so sánh thiệt hơn
Nhường nhau tôn trọng núi sờn nhất tâm...
*
Đắn đo suy nghĩ khỏi lầm
Để cho chén bát cùng mâm vui vầy
Ta giờ hết tuổi thơ ngây
Tự do định đoạt đong đầy trái hay
*
Cùng thuyền chung bến tháng ngày
Rõ ràng thi phú hôm nay gieo vần
Ước mong tình mãi đằng vân
Bay cao trước gió ngại ngần chi đâu...
*
Sương đà đóng tuyết dáng sầu
Cỏ mềm trắng toát tơ rầu mùa đông
Nhện mơ vệt nắng ấm nồng
Ươm hương tưởng vọng mênh mông sợi buồn...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 28/11/2016

**


-- TUYẾT LẠNH NẮNG QUÊ--
T/g : Hue Muoi

Gửi anh nắng ấm miền quê
Sưởi đông tuyết lạnh tái tê xứ người
Gửi thêm thương nhớ vợi vời
Gửi thêm thơ nhạc ý lời sơn khê

Cố hương anh nhớ quay về
Sông xưa bến cũ bờ đê hẹn hò
Trời âu lạnh rét co ro
Tuyết rơi băng giá cảm ho tội tình

Hương đồng gió nội yên bình
Bao giờ hưu trí ta mình dzìa quê
Hát bài Một Cõi Đi Về
Tình già cảm động hẹn thề thuở xưa

Gửi anh gió nắng ban trưa
Phương xa lữ thứ "cày bừa" an vui
Bước đường mỏi mệt ngược xuôi
Nhớ rằng em vẫn ngậm ngùi bâng khuâng

Hát bàì Dạ Khúc Tình Nhân
Đông sang Pháp Mỹ nghĩa ân ấm nồng.

**

TÌNH MÙA ĐÔNG
T/g : Phạm Thành

Mùa đông sương tuyết trắng trời
Thương ai viễn xứ ở nơi quê người
Cho dù cuộc sống vẫn tươi
Nhớ duyên tình cũ nụ cười héo hon

Dù sao trái đất vẫn tròn
Quê nhà đang đợi đứa con trở về
Mùa đông giá lạnh tái tê
Người xưa còn nhớ lời thề năm nao

Dù cho sóng gió ba đào
Trong mơ vẫn thấy khát khao sum vầy
Bao giờ mới gặp nhau đây
Nhớ thương chi mãi tình nầy đeo mang

Đêm đông lệ rớt hai hàng
Từng ngày vẫn viết những trang thơ tình
Sáng ra lại đón bình minh
Chung tay dệt mộng duyên mình dài lâu.
Ngày 30/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized