?️?‍♀️biển Vọng Tình?‍♀️?️

Tác giả: Công Lâm - Ailien Nguyen - Kỳ Tâm & -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Mươi - Phạm Thành

?️?‍♀️BIỂN VỌNG TÌNH?‍♀️?️

Cuối nẻo gian trần hạnh phúc đâu ?
Ngồi mơ thảm não dạ âu sầu
Người ơi cách biệt làm sao thấu
Ước vọng sum vầy đợi đã lâu...
*
Nhìn xa biển rộng nhớ thương người
Quạnh quẽ tuôn tràn mãi tận khơi
Sóng vỗ nguồn cơn về chới với
Cô đơn nặng trĩu lịm bên đời...
*
Lệ ướt mi rồi khóc được đâu
Mình ta lặng ngắm biển khơi sầu
Nào ai cận để liền vai bấu
Thổn thức u hoài khắc đậm sâu
*
Cười tươi mỉm miệng giấu u buồn
Dạ thắt hao gầy chứa vạn muôn
Nỗi khổ trong tâm nào có muốn
Sầu bi gói lại đã nên nguồn...
*
Viễn khách trầm tư mạc tưởng nhiều
Không ngờ vướng phải mối sầu yêu
Thầm mơ nắng rọi bình minh chiếu
Sưởi ấm nguồn tim sáng lẫn chiều...
*
Đây lòng diễn đạt ý thành thơ
Gởi gió từ xa vạn nẻo mờ
Nối vận đôi dòng tim rộng mở
Thay lời ướm thử mộng còn mơ...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 09/10/2017

**

CUỐI NẺO ĐƯỜNG MƠ
T/g : Phạm Thành

( Họa theo vận từng khổ ngược trắc bằng)

Dương trần cuối nẻo sẽ về đâu
Bến mộng đường mơ mãi cũng sầu
Cứ nhớ nhau hoài cho dạ nẫu
Ai mà chả biết biển tình sâu.

Tủi phận vương sầu mãi chẳng tươi
Làm sao sống nổi một kiếp người
Thanh xuân tuổi trẻ còn buông lưới
Gối mộng khi già được mấy mươi .

Lòng buồn muốn khóc có bao lâu
Tiếng nhạc vần thơ cũng đượm sầu
Chúng bạn quanh mình nhưng chả thấu
Buông hờn nuốt tủi sống dài lâu .

Cuộc sống là bao cứ phải buồn
Cho lòng ướt đẫm lệ sầu tuôn
Tìm vui dệt mộng ai không muốn
Khắc khoải bao ngày cứ mãi luôn .

Xa mờ viễn xứ biết bao nhiêu
Vướng phải đường tơ tuổi đã nhiều
Cách trở xa xăm rồi sóng nhiễu
Thu tàn bóng xế vẫn liêu xiêu .

Viết lại tâm tình của chị Thơ
Hương yêu nhắn gửi tận xa mờ
Bao nhiêu kỉ niệm còn hay nhớ
Cuối kiếp đôi mình vẫn mộng mơ !!

Ngày 9/10/2017

**

CHÊNH CHAO
T/g : Hue Muoi

Đi về một cõi kiếp dài lâu
Hát mãi bài ca bởi dạ sầu
Chán ngán tình đời ai hiểu thấu
Vu vơ tứ tuyệt tóc phai màu .

Lướt mạng vào phây nối vận người
Vui cười song thất chút thảnh thơi
Quí bạn tâm giao chào í ới
Qua ngày đoạn tháng nỗi đầy vơi

Trải lòng thơ nhạc bớt thương đau
Day dứt lời câu dạ nát nhầu
Còn cuộc tình xưa mà nương náu
Họp tan tan họp sẽ về đâu ?

Tháng tám tình ngâu phận mỏng buồn
Thơ ngâm sáo thổi mặc mưa tuôn
Yêu người thấm đẫm nhiều phiền muộn
Kỳ lạ làm sao nhớ lắm luôn

Chia xa đôi ngả ngóng trông nhiều
Cắt nghĩa được đâu lúc đã yêu
Lý lẽ con tim trời mới hiểu
Tương tư thơ thẩn những chiều chiều

Lủi thủi một mình với mộng mơ
Liêu xiêu trở gót dáng bơ phờ
May còn xướng hoạ trang phây mở
Bạn hữu chân thành nối vận thơ .

( "tám thơ " cùng huynh N3 chuc thi huynh vui khoẻ hạnh thông )

**
Công Lâm:
Hoạ xướng vô biên đủ nghĩa tình
Mơ màng nét ngọc vẫn còn xinh
Xa nhau Vạn Lý nghe hồi tỉnh
Thả mộng cùng xem luận nhiệt tình.

Thôi thì viết tạm mấy dòng chơi
Mặc thế nhân kia thả sức cười
Tứ tuyệt non tơ hồn chửa tới
Mong rằng điệp ngữ mỗi ngày khơi.

Thứ lỗi vần rơi lạc vẫn hoài
Đôi dòng thảo bút thấy nguôi ngoai
Đơn sơ hưởng chút lòng chưa toại
Được gỡ đăng bài ngữ pháp sai.

Giờ xin giữ lại chút hương nồng
Trẻ dại tâm này nghĩ chửa thông
Mở tấm nhân tình cho thoả mộng
Lưu niên gửi gắm giữ non bồng.

Cl xin được kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và viết càng ngày càng hay.

**

---MẢNH VỠ---
T:g : Kỳ Tâm

Em về dệt mộng thắm dài lâu
Bỏ lại tình ta giữa bể sầu
Gió rung trăng gội vàng sợi nhớ
Bơ phờ lạnh lẽo kiếp bể dâu

Một thoáng hư vô chạnh tiếng cười
Một thời nồng thắm mặn môi tươi
biển tình em trãi ...bồi bãi nhớ
Sóng vỗ tình vương dáng một người

Ta tiếc tình ta giữa đêm thâu
Mơ màng tím mãi những mùa ngâu
Năm canh giấc lở buồn tê tái
Thấm thoát mộng tràn...tránh được đâu?.

Hỏi gió ngày xưa có đượm buồn
Sao nay nước mắt lại trào tuôn
Vì ai điệu nhạc rơi nhịp phách
Có lẽ hồng nhan...bắt cội nguồn

Nhân trước ai gieo đã quá nhiều
Qủa nay ta gặt biết bao nhiêu
Ân tình xin trả về chốn cũ
Một kiếp lang thang...vắng mĩ miều

Gom góp vài dòng gữi tứ thơ
Xin người giữ lấy chẳng thờ ơ
Hoài niệm dòng đời...trôi bể khổ
MẢNH VỠ hồn ta giữa đôi bờ....10/10/2017...KT

**

Ailien Nguyen

Anh đến tìm em ...em ở đâu ?
Hình như hoa lá cũng thương sầu..
Mây trời đi mãi không về nữa.
.Vật đổi sao dời.. . chuyện trước sau

Từ đây anh sẽ mãi xa người
..Sóng cả mình anh vượt biển khơi..
.Mây trắng bay bay về chốn cũ..
Tình xưa tan vỡ đến muôn đời...

.Chẳng hiểu duyên trần sẽ về đâu
..Em đi để lại những âu sầu.
.Đường trần phiêu bạt nhiều năm trước .
.Nay đã hoang tàn dưới mộ sâu ...

Hương khói đêm nay kể nỗi buồn.
Một ánh sao trời giữa vạn muôn
Hồn ai u ẩn về theo gió..
Lòng anh suối lệ với mưa nguồn..

Anh Ngắm đồi Tây gió thổi nhiều
..Đồi Đông hiu hắt một tình yêu..
Mà mơ sao rụng vào đêm tối...
Duyên xưa ngơ ngác giũa hoang chiều....

Lời buồn anh viết với ý thơ..
Tiếng vọng kêu thương dưới nguyệt mờ.
.Khép hết trời hoa ...và tất cả..
..Người đi mang cả một trời mơ
Ailen Nguyen

**

Khanh Chi Chu
THỎA NỖI MONG CHỜ
( Họa cùng anh)

Nghĩa nặng ân tình chẳng thấm đâu ?
Hoài trông khắc khoải trái tim sầu
Canh tàn tĩnh lặng ai nào thấu
Khát vọng vai kề kể đã lâu...

Hằng đêm thổn thức gọi tên người
Quặn thắt tim sầu ước lệ khơi
Bóng lẻ trăng tà buông chới với
Trầm tư lặng nhớ tủi duyên đời...

Đã mấy thu rồi chẳng thấy đâu
Lòng ta lạnh giá rũ tim sầu
Chờ xuân trở lại bờ vai bấu
Nghẽn nỗi mong chờ thổn thức sâu

Đường xưa cách trở nỗi u buồn
Héo hắt tim này đẫm lệ tuôn
Vắt cạn hao gầy thân chẳng muốn
Dòng buông lệ chảy cuốn theo nguồn...

Mấy độ tàn thu lại nhớ nhiều
Gửi trọn tâm tình giấu nụ yêu
Thấm giọt sương đầm vương khoé mắt
Sầu tư thắm quyện Khói Lam chiều

Nhặt bút trau từ dệt ý thơ
Dù cho cách trở chẳng phai mờ
Tâm tình bạn hữu luôn rộng mở
Thỏa nỗi mong chờ đượm ước mơ
Khánh Chi 11/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized