Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Vợ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Nghĩa vợ tình chồng chẳng dám lơi
Vì duyên lận đận mãi trong đời
Đầu hôm tối lửa đàn con « réo »
Tảng sáng tắt đèn bác mẹ « ơi »
Xót ruột gian nan khi trái gió
Thương tâm vất vả lúc ươn trời
Làm thân nhi nữ nhiều cay đăng
Có hạnh phúc thì khổ cũng vơi !

August 4, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Thương Vợ (Trần Tế Xương)
  • Thương Vợ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thương Vợ (Nguyễn Tâm)
  • Thương Vợ (Nguyên Hữu)
  • Thương Vợ (1) (Ngô Quốc Việt)
  • Thương Vợ (2) (Ngô Quốc Việt)
  • Thuơng Vợ.1 (Bạch Tiểu Phụng)
  • Thương Vợ.2 (Bạch Tiểu Phụng)
  • Thương Với Ghen (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Một Lần
  • Nhân Dạng
  • Tiếng Tơ Long..
  • Cảnh Đẹp
  • Mùa Ngâu
  • Như Người Kinh
  • Thật Với Mình
  • Nếu Mai..
  • Vàng Sắc Giai Nhân
  • Ân Sủng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
©2025 - CungThuGian.com