Thương Trao

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Thương trao về phương anh
Tấm lòng em vương mộng
Và tâm hồn mảnh mỏng
Muốn bay bổng mây trời

Em biết cuộc đời này
Chỉ có anh mà thôi
Trang mày râu nam tử
Tình chan chứa đong đầy

Em ước cả vạn ngày
Được chăm nom tắm tưới
Cuộc tình tươi màu lá
Và thắm đỏ như hoa

Trời kia dù bao la
Biển khơi dù rộng lớn
Chỉ ánh nhìn trìu mến
Biết tình anh vô biên

Anh cười hiền như cơm
Duyên nhưng mà cũng nghịch
Cũng ranh như kẻ cắp
Hở là mất với anh!

Anh nói: ranh đâu ranh
Khù khờ như thỏ đế
Em mới là đáo để
Mai mốt áp bức chồng

Anh không ăn cắp tiền
Không màng rinh của nả
Chỉ rình rình một thứ
Nhưng quý giá nghen nàng

Em biết mà, anh ranh
Đồ ma lanh bịp bợm
Không thó gì ai cả
Ngoài Cuộc đời giai nhân

Biết là anh rất nhanh
Nên em mau tự nguyện
Phụng hiến anh cho sớm
Được tiếng thảo tiếng thơm

Chỉ cần ba bữa cơm
Với nem công chả phượng
Tắm bồn bồng bềnh sóng
Ngủ trong vòng tay anh

Ô kê (con gà đen)
Thay nem công thỉnh thoảng
Rồi yến sào thịt ngỗng
Và rùa rắn cua đinh

Ừhm. Thôi thì chiều anh
Chăm lo sao tùy hứng
Chỉ cần chàng nâng trứng
Và hứng như hứng hoa

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized