Thức Tỉnh Đi Em

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Chuyện tình cay đắng tận vành môi
Khắc khoải bao năm mộng rã rời
Dối gian lừa bịp bao thiên hạ
Biết nói sao đành hỡi người ơi!

Sắc ngọt hương tình chỉ nói chơi
Chỉ ta ngu dại mới tin lời
Hồn nát tả tơi bao oan nghiệt
Ái ân trọn kiếp hóa xa vời

Duyên tình ai nỡ mãi buông lơi
Đừng xây đài cát giữa biển đời
Sóng giật gió xô đâu còn nữa
Tan vào bọt biển cuộc tình trôi

Nhân nghĩa đời nay chắc lỗi thời
Ôm hoài mộng tưởng mãi đơn côi
Tưởng rằng duyên nợ thêm gắn bó
Ai trót gieo tình hận muôn nơi

Không lẽ tình ta đã chia phôi?
Kẻ nam người bắc cách xa rời
Hạnh phúc mơ hoa còn đâu nữa
Khóc hận không vơi cả một đời

Nợ - Duyên - Nghiệp - Phận dối lừa thôi
Chữ yêu ai gắn trên môi người?
Đừng thả giọt thương về muôn lối
Có ngày ôm hận tỉnh đi thôi...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 19 - 06 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized