Thu Xứ Lạ

Tác giả: Ấu Tím

Trung Thu quê lạ hững hờ
Để người xa xứ thẫn thờ nhớ nhung
Thu xưa biền biệt muôn trùng
Ngóng về phương cũ mịt mùng gío sương
Ủ bao nỗi nhớ niềm thương
Ủ bao khắc khoải vấn vương mong về


Về nhìn lại hàng cau đơm trái
Thoảng hương thầm mời gọi trầu không
Về tìm lại thoáng thinh không
Tiếng chuông buông sớm minh mông nhịp nhàng
Tối Trăng trải ánh vàng lóng lánh
Tiê’ng cười reo lũ bé thung thăng
Lồng đèn lúc liủ tay măng
Sợ con gió giỡn cháy tan mộng ngời
Cháy tan mộng Minh Hoàng Tiên Nữ
Tro thả bay tám hướng hư vô
Thả ta xứ lạ mơ hồ
Tìm Trăng chỉ thấy loã lồ điện chong


Hỡi Người cùng vớt Trăng xưa
Trăng nay có nhớ giọt mưa Thu nào
Riêng ta nỗi nhớ len vào
Trung Thu đơn lẻ nghẹn ngào gọi tên
Tên ai êm ái gọi quen
Thắp bùng nỗi nhớ dấy men tơ lòng .
Chưa phân loại
Uncategorized