Thu Về Nhớ Hạ Xưa

Tác giả: Trần Đình Sơn

Tháng bảy về cơn gió gọi thu sang
Làn nắng ấm trải vàng trên bến nhỏ
Dòng nước chảy êm đềm khua cánh vó
Chuyến đò ngang lời quan họ ru tình.

Lũ ve sầu cũng đã chịu lặng thinh
Hàng phượng vỹ thu mình thôi trỗ nụ
Chiều bảng lảng áng mây hồng giăng phũ
Phía trời xa chim di trú lượn lờ.

Hạ sắp tàn khơi dậy những vần thơ
Đàn trẻ nhỏ vui chờ năm học tới
Trang giấy trắng lừng thơm nằm im đợi
Bút mực xanh đang còn mới chưa dùng.

Tháng bảy về bao nỗi nhớ mông lung
Ngày xưa đó tụi mình chung lớp học
Hạ tiễn biệt tay choàng ôm nhau khóc
Mãi đến giờ hương tóc vẫn đọng vai.

Chiều nay thấp thỏm thở dài
Trong lòng cứ nhớ về ai một thời.

Rùa Vàng 9/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized