Thứ Sáu Thơ

Tác giả: Quang Huy

..thứ sáu làm thơ đón lá vàng
trời đang u ám rước thu sang
gió đem cái lạnh co ro đến
quên nói yêu ai để lỡ làng

đường xưa chốn cũ đêm nào nhớ
tay vòng ghì chặt bớt bơ vơ
ngực em thơm quá đem má ấp
lưng dài vai nhỏ đẹp như thơ

rồi ngày xa cách đi vội vã
chỉ nhớ dáng em rất mượt mà
những lần mê đắm hương ân ái
dư âm mờ nhạt có chăng là

mỗi khi thu rải lá khắp trời
gợi nhớ tình hoa một kiếp đời
run môi tên gọi sao se thắt
yêu em trân quí mãi ....khánh ơi
Chưa phân loại
Uncategorized