Thu Lan Man

Tác giả: Dế Mèn

Lá vàng nhuộm sắc chiều thu
Mưa rơi phảng phất mây mù thong dong
Khách thơ man mác cõi lòng
Thương thầm số phận rêu phong ngậm ngùi...

Tháng ngày đuổi tháng ngày vui
Thanh xuân chửa mấy đem vùi thanh xuân
Xót xa cửa ngưỡng tam tuần
Nhếch môi nhạt nhẽo cười truân chuyên đời

Bụi trần lắm bụi trần phơi
Nhạt nhòa sương khói bên trời khói sương
Bình yên - ước giản dị thường
Nhân sinh cám cảnh trùng dương mịt mờ

Ơ thờ bước gặp thờ ơ
Cho câu duyên nợ hững hờ nợ duyên
Trăm năm thác xuống cửu tuyền
Luân hồi chuyển kiếp... người quên hết người!
Chưa phân loại
Uncategorized