Thư Gửi Em Thương

Tác giả: Lethutrang - Thương Giang

Chị nhờ cánh gió trời xa
Gửi Em giọt nắng quê nhà vào xuân
Tình Em tha thiết muôn phần
Chạnh lòng chị vẫn bâng khuâng xuân về
Hội Lim có chở câu thề
Cho Em gái nhỏ lối về quê hương
Liền Anh, Liền Chị bao thương
Có đưa hương vị quê hương xứ người
Trải qua cảm nhận Em ơi
Em tròn nghĩa với cuộc đời tình thâm
Ước mơ vọng tiếng âm thầm
Ngày về Quê Mẹ sống ngầm trong tim
Chị mơ là một cánh chim
Chở trên đôi cánh Hội Lim quê mình
Đến Em gửi chút thâm tình
Cùng mặc áo lụa chúng mình hòa ca
Câu thơ quan họ ngân nga
Từ trong tiềm thức bước ra não nề
Người ơi, người ở, đừng về.....
lethutrang
Ngổn ngang nỗi niềm...
"Người ơi...người ở đừng về"*
Cho em níu vạt áo đề câu thơ..
Kẻo hội tan... biết bao giờ,
Người xa trở lại...mà chờ đợi đây?
Trao câu hát...sợ gió bay.
Hẹn thề e ngại tháng ngày nhạt phai.
Để thôn Đông nhớ thôn Đoài,
Liền em ,liền chi...mắt dài ngóng trông.
Cành đào nở giữa thinh không.
Mùa Xuân ấm áp nắng hồng lung linh.
Chị thương gửi nắng quê mình.
Cho em bớt lạnh , ấm tình nơi xa.
Bao năm Tết xứ người ta
Mùa Đông lạnh buốt , nhạt nhoà tuyết rơi.
Giao thừa ...nhấm nỗi đơn côi.
Chén sầu uống mãi chẳng vơi...càng đầy!
Ước thành một cánh chim bay.
Mang niềm vui tặng chị ngày đầu Xuân!
Kiev 23/1/2011-TG
Chưa phân loại
Uncategorized