Tác giả: Dũng Lê Ngọc
THÔI ĐÀNH GẠT BỎ
Mảnh ái hôm nào cũng lặng rơi
Buồng tim quặn thắt ngỡ như rời
Yêu người cạn nghĩa - đêm ngày tủi
Bão gió dâng - trào cảnh hụt hơi
Nếu những bài thơ làm đổi mệnh
Thì bao khúc nhạc trỗi vang thời
Thôi đành ủ mộng trong tiềm thức
Tựa cõi thiên đàng dưới biển khơi.
Lê Ngọc Dũng
Mảnh ái hôm nào cũng lặng rơi
Buồng tim quặn thắt ngỡ như rời
Yêu người cạn nghĩa - đêm ngày tủi
Bão gió dâng - trào cảnh hụt hơi
Nếu những bài thơ làm đổi mệnh
Thì bao khúc nhạc trỗi vang thời
Thôi đành ủ mộng trong tiềm thức
Tựa cõi thiên đàng dưới biển khơi.
Lê Ngọc Dũng