Thoả Lòng

Tác giả: Hoàng Hiện

THOẢ LÒNG


Tình đã chín rồi
Cưới thôi em nhé
Còn sinh em bé, vui cửa vui nhà


Anh rõ thật là
Đợi hoa em nở
Nụ thời vẫn ở trong đài xanh tơ


Cũng bởi dại khờ
Nên giờ nôn nóng
Ngày đêm trông ngóng, ôm vòng eo thon


Em tuổi xuân son
Đang còn mơ mộng
Trời cao lồng lộng, say ngắm trăng sao


Người nỡ lòng nào
Ngọt ngào quên lãng
Ham vui bỏ đãng, cái chuyện chồng con


Em cũng mỏi mòn
Đạo tròn chữ hiếu
Xong rồi gởi liễu bên chàng thoả mong


Hoàng Hiện – Gia Nghĩa : 07/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized