Thỏa Hiệp

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

THỎA HIỆP
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tương lai sao biết trước
chuyện mất được bại thành
cuộc vô thường vẫn bước
dẫu biết rằng mong manh!

Dòng thời gian trôi nhanh
tháng ngày như gió cuốn
ta nhìn mái tóc xanh
có màu chiều đã nhuộm!

Xin cho ta thương lượng
được trở về ngày xưa
vui buồn cùng cộng hưởng
trong nồng nàn nắng mưa!

Nhịp đời vẫn đong đưa
ngày và đêm nối tiếp
khi tuổi đã lũy thừa
làm sao ta bắt kịp?

Thôi đành lòng thỏa hiệp
với gió bụi phong trần
hãy cố mà bước tiếp
giữa cuộc đời phù vân!

Ngày 26. 02. 2020
Chưa phân loại
Uncategorized