Thơ Vui Bắt Ốc

Tác giả: Nguyễn Minh Vượng & Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)

Thơ: Minh Vượng Nguyễn.
===***===***===***===
Em đi bắt ốc buổi chiều đông...
Lội xuống ao sâu kiếm vài đồng.
Ao sâu trời rét chân em lạnh...
Anh mà nhìn thấy có thương không?
*****
Em đi bắt ốc buổi chiều đông
Ao sâu vén váy hái sen hồng
Sen xa khó hái tay em với
Anh mà nhìn thấy hái hộ không ?
*****
Em đi bắt ốc buổi chiều đông
Để kiếm vài xu mua phấn hồng
Mai phiên chợ tỉnh em ra phố
Cố kiếm tấm chồng để sưởi đông.
*****
Quang Tuyển họa theo
*****************************
Nhắn người bắt ốc buổi chiều Đông
Giữ da em trắng để lấy chồng
Ốc ếch làm chi, đừng có ngại
Theo anh về lại được hay không ?

Minh Vuong họa lại
**************************
Ai nhắn gửi em buổi chiều đông
Em đang bắt ốc giữa cánh đồng
Điện thoại reo vang nhưng em bận
Trời chiều chả nhẽ lại về không
Em đang bắt ốc buổi chiều đông
Ai đã khuyên em giữ da hồng
Giữ da về nhà ba mẹ đói
Em mà làm thế có được không ?
Quang Tuyển họa theo
*****************************
Hỡi người bắt ốc buổi chiều Đông
Phận gái nên lo lấy tấm chồng
Cha già, em dại em đừng nghĩ
Để anh liệu hết có được không ?
Minh Vuong họa lại
**************************
Cũng vì gia cảnh nghèo hèn
Cho lên em phải lấm lem thân ngà
Anh về thưa với mẹ cha
Mau mau mang lễ xang nhà hỏi em.
*****
Lễ thì mẹ bảo với em
Gà thì sáu yến lợn thì năm con
Ba thì tính rất cỏn con
Rượu sáu trăm lít vẫn còn chưa xong.
******
Cộng thêm mười lít mật ong
Thêm vài gảnh lúa khỏi đong vụ này
Cậu út thẳy thể giơ tay
Cho em tám củ tháng này liên hoan.
******
Bà thì đứng nói với sang
Tuần sau mừng thọ bà toàn khách sang
Em thì Nước mắt hai hàng
Con không cưới nữa khỏi bàn làm chi.
******
Thương đời số kiếp sầu bi
Thương anh chẳng biết nói lời gian nan
Vì em một kiếp hồng nhan
Em lại bắt ốc nhớ chàng vậy thôi./
Quang Tuyển họa theo
*******************************
Em ơi tính thế làm chi
Nếu ưng một cái là gì với anh
Trầu cau, thuốc lá, trà xanh
Anh mang mười tấn cả làng em xơi
Nếu em lại thích cả xôi
Anh nấu ngàn gánh để em đỡ lòng
Mùa này lúa khỏi phải đong
Thái Bình vạn tấn em về xây kho
Mật ong đồng bào biếu cho
Ba mươi nghìn lít để em dự phòng
Cậu em nó cứ lòng vòng
Anh điện một phút ngân hàng mở kho
Mừng thọ của bà chẳng lo
Tơ tằm Vạn Phúc ngàn vuông lụa điều
Nếu bà còn thích hơn nhiều
Anh mang theo cả họ hàng dệt thêu
Còn ông nếu vẫn thấy kêu
Tám mươi nghìn lít wichky mang vào
Lợn gà là cưới đồng bào (dân tộc)
Còn em phải có gà mao móng rồng
Một đời khó nhọc tìm chồng
Theo anh thịt cả nghìn voi chín ngà
Miễn em vui được thôi mà
Xem xong đồng ý thì meo anh liền./..
**************************************************
Ia Lốp, ngày 09/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized