Thơ Thì Thầm

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

THƠ THÌ THẦM

Gió đưa mầm thơ nghiêng ngả
Thương cha miệng bút thì thào
Cha như vườn cây cổ tích
Cha là những đoạn ca dao

Bao mưa bao giông bao nắng
Sải chân gian khó in hằn
Sáng ngời cha như đuốc lửa
Xoáy vào ngực trái, tim con

Con về thăm cha mùa xuân
Làn da mồi, hai màu tóc
Mắt trào thương cha mòn mỏi
Cho con vững bước đường đời

Cha ơi! Cha như ngọn thác
Kiên cường rượt đuổi thời gian
Bao năm nuôi con khôn lớn
Ấm êm trong hạt thóc vàng

Con về, cà muối, rau lang
Bên cha đôi vai đầm ấm
Yêu cha nét hiền điềm đạm
Như chòm sao sáng trên cao...

5/10/2019
tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized