Thơ Nghèo

Tác giả: Sát Tỷ Tỷ

Thơ em nghèo lắm anh ơi!
Không tiền không bạc không người tri âm
Thương cho số kiếp cuộc đời
Ưu tư phiền muộn,của người thi thơ

Bao nhiêu mơ ước, mong chờ
Em đem em xếp,ghép thành tình yêu
Cuộc đời có lắm đủ điều
Đau thương nước mắt trăm điều chua cay

Trách thì biết lỗi tại ai?
Chôn đành chôn kính biết ai tỏ cùng
Riêng em thôi cứ lạnh lùng
Thơ nghèo em viết tỏ cùng ánh trăng

Từng đêm giọt lệ nhẹ lăng
Ước mơ thi sĩ biết cho chăng người
Ước Mơ thì biết xa vời
Trời không thương xót cuộc đời hồng nhan

Buồn thì đêm đến thở than
Ngày dày chỉ dám gượn cười với ai
Hiểu rằng thơ bán cho ai
Ai mua em viết bán không đổi tiền

Thơ nghèo viết chẳng ai xem
Không xem em viết cho mình em xem
Thơ em tràn lệ ước lem
Ai mua mà bán ,em đem lấp vùi.
Chưa phân loại
Uncategorized