Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 752.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (752)

Thương Bà

Bà ơi! Cháu thấy quá thương Bà
Chẳng quản tuổi già, chẳng nghĩ ta
Dạy dỗ cháu con như nghĩa Chúa
Khuyên răn chòm xóm tợ tình Cha
Thiết tha mong mỏi ngày tươi sáng
Bền bỉ lo toan dạ thắm ra
Lặng lẽ canh dài người vẫn thức
Suy tư cứ mãi miên man mà.


2/4/2017
Nguyễn Thành Sáng


Thương Anh

Anh là cả trưởng ở trong nhà
Gánh vác gia đình giúp Mẹ Cha
Sáng sớm ra đồng bừa cấy mạ
Tinh mơ nhổ cỏ cuốc trồng na
Đầu năm cắt lúa mưa dầm bệnh
Cuối tháng rào cây nắng tróc da
Mệt nhọc liền tay không trách móc
Trưa chiều vất vả chẳng kêu ca.


January 9, 2019
Tam Muội
nhatlang.com
Chưa phân loại
Uncategorized