Lệ Lòng;

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Thật xót lòng khi phải nói chia tay
Bao mộng ước mối tình này tan vỡ
Giọt lệ đắng tràn bờ môi nức nở
Câu hẹn thề sao em lỡ lòng quên

Ôm nỗi sầu anh trằn trọc từng đêm
Trăng thao thức rọi bên thềm lặng lẽ
Căn phòng trống trái tim buồn cô lẻ
Đường tình nay chia lối rẽ xa vời

Mơ gì đây giữa bóng tối chơi vơi
Hồn lạc lõng còn đâu lời yêu nữa
Em đã vội quên những gì mình hứa
Kỉ niệm giờ tan nát giữa tim anh

Đành vùi chôn giấc mộng mối duyên lành
Bao hy vọng giờ đã thành mây khói
Nghe đâu đó dư âm tình vẫn gọi
Em đi rồi tim đau nhói từng cơn.

HD ngày 30 tháng 09 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized