Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (288)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Chuyện trò

Làm sao vỡ khi niềm yêu tha thiết
Chỉ sông dài cách biệt chuyến đò ngang
Dẫu thời gian khắc khoải với võ vàng
Còn hồn mộng, tình trăng xuôi chuyển kiếp!

NTS

Ngủ trong nỗi sầu làm sao ngon được nhỉ
Ôi chuyện tình vạn kỉ thật hay không
Cứ xoay tròn như cánh hoa lông chông
Để gió cuốn chôn vùi trong bão cát...

TH

Yêu nhau mà chẳng gặp nhau
Tình xa cứ nhuốm nỗi sầu miên man
Lệ cay lã chã thành hàng
Xót xa cho cảnh thiếp chàng người ơi...

TH

Bồng bềnh em ghé vào anh
Kệ cho sóng dập đầu ghềnh tả tơi
Hỡi người thương của em ơi
tình ta vạn kỉ chẳng rời xa nhau...

TH

Từng đêm dưới bóng canh thâu
Hồn bên gối mộng ngọt ngào sẻ chia
Cung ngôi tình ái trăng thề
Ấm êm, da diết, lê thê nỗi niềm...

NTS

Em nào đâu có lặng yên
Để người ta phải ưu phiền trở trăn
Để người ta cứ băn khoăn
Còn không vạn kỉ tình trăng nghĩa vàng.

TH
Chưa phân loại
Uncategorized