Thơ Đã Bỏ Ta

Tác giả: Phạm Bá Diện (Hồng Hà)

THƠ ĐÃ BỎ TA
Thơ : Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )

Thơ đã bỏ, ta đi từ dạo ấy
Nên lòng mình, giờ bỗng thấy chênh chao
Bao bài thơ, chẳng ưng ý bài nào
Nghe khô khốc, viết làm sao cho mượt

Giờ cuộc sống, bộn bề hơn ngày trước
Mải làm ăn, lo cơm nước gạo tiền
Chút thảnh thơi, đầu óc nghĩ liên miên
Thơ chẳng nghĩ, chỉ nghĩ tiền nghĩ gạo

Năm tháng dài, cuộc đời như chao đảo
Muốn thảnh thơi, nhưng con tạo xoay vần
Bạn trên face, cho đến nhữg người thân
Chẳng mấy chốc, cứ dần dần mờ nhạt

Trang cá nhân, cũng lạnh lùng xơ xác
Cứ tủi hờn, giận dỗi, khác lúc xưa
Giờ đăng bài, chỉ rải rác lưa thưa
Vì cuộc sống, chẳng vừa nên đành chịu.

Kể từ lúc, thân thể ta gầy guộc
Tâm hồn ta, cũng chẳng được thảnh thơi
Mệt thể thân, đầu óc lại rối bời
Thêm chán nản, ghét cả nơi mình ở

Một kiếp người nợ
Chưa phân loại
Uncategorized