Không Cảm Xúc

Tác giả: Phạm Bá Diện (Hồng Hà)

? KHÔNG CẢM XÚC
Thơ chọn lọc
Lâu lắm rồi, chắc gì nhớ tên tôi
Tinh thần mất, để rồi không cảm xúc
Giấy tủi hờn, bút nằm lâu khô mực
Thơ cỗi cằn, rạo rực chẳng như xưa

Ngày qua ngày, trời đất cũng nắng mưa
Thời Gian trôi, đủ bốn mùa rõ rệt
Lòng tôi sầu, biết là thơ đã chết
Nằm im lìm, trong những vết thời gian.

Họ vẫn say, nhịp sống vẫn vội vàng
Lòng ta trống, như một trang giấy trắng
Biết viết gì, khi đêm dài tĩnh lặng
Vu vơ hoài, trong vị đắng tháng năm.

Tác giả; Phạm Bá Diện ( H H )
Chưa phân loại
Uncategorized