Thơ - Bạn Và Ta

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

THƠ - BẠN VÀ TA

Đã làm thơ tự lòng vui với gió
Ngủ mơ hoang vớ vẩn khắp trần gian
Đèn hiu hắt soi rọi kiếp lang thang
Góc khuất đời người bẽ bàng thầm lặng

Đã làm thơ cảm nhận rằng ánh nắng
Những sắc màu tô đậm chất yêu thương
Trải rộng mênh mông non núi con đường
Sưởi ấm trái tim thập phương qui tụ!

Đã làm thơ tình bạn luôn ấp ủ
Thuở hàn vi lối cũ đi về
Mở rộng vòng tay đứa trẻ ban sơ
Ôm tâm trạng nương nhờ tha thứ

Bạn và ta
vạn vật là tiểu vụ trụ
Hút đẩy nhau, tinh tú hấp dẫn lực từ trường
Đất đá hóa tâm hồn cư trú muôn phương

Ta và bạn
là hành trang góp nhặt từ quá khứ
Thơ muôn đời tình tự...
Nét giao thoa chấm phá một tâm hồn
Thơ
Không thể nào đào lỗ vùi chôn
Thơ
Lòng bao dung, ôn tồn.... vang vọng mãi!

Thơ của ta
Một khoảng trời mơ thấy
Một tâm tư, chừng ấy che trọn mái đầu
Thơ của ta cùng bạn thức canh thâu
Cùng chia sẻ niềm vui, nỗi đau theo ngày tháng

Ta với thơ, ta và các bạn
Mãi tìm nhau chẳng ngao ngán bao giờ!
Cuộc đời này cũng giống câu thơ
Tôi và bạn hãy mong chờ lời giải?

Thơ chưa hẳn là mê muội
Là cái gì đó ...
Sống mãi đến bây giờ....

Doanminhhop02122014
Chưa phân loại
Uncategorized