Thiếu Anh ! Đà Lạt Buồn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nay lạc lõng giữa phố quen Đà Lạt
Rộn ánh đèn man mát ngọn heo may
Nghe trái tim bện thắt những đọa đày
Người thương chẳng đắm say vương vấn nữa

Xuân chạm khẽ anh trao lời hẹn hứa
Rồi Hạ sang ngỡ bén lửa hương nồng
Nhưng Thu về bỗng chốc hóa hư không
Nào níu được rượu hồng khi Đông ghé

Anh có thấy tấm chân tình em vẽ
Ước mong người trải nhẹ những bước chân
Chỉ khát khao đẹp mãi mối duyên trần
Cùng vun đắp ái ân tràn dịu ngọt

Xin hãy giữ bờ môi êm ả rót
Chút men đời nhỏ giọt hớp hồn ta
Nguyện vén xây trọn kiếp vững chung nhà
Niềm hạnh phúc thiết tha tròn giấc điệp.
15/9/2019
Chưa phân loại
Uncategorized