Thiện Và Ác

Tác giả: Sông Lam

Ai cũng có trong mình tính thiện
Dẫu như loài nguy hiểm, ác nhân
Dù quân dại ngốc, si đần
Hay là những kẻ hung thần bạo ngông.

Thiện và ác vốn không tách biệt
Mà song hành sinh diệt lẫn nhau
Nhận hạnh phúc, mang khổ sầu
Đều do nghiệp quả ban đầu đã gieo.

Kẻ làm ác nghiệp theo báo hại
Tạo khổ sầu nhận lại đắng cay
Người lương thiện ở kiếp này
Kiếp sau phúc báo đủ đầy gia nhân.

Thiện và ác cần phân biệt rõ
Gắng tu tâm, xin chớ làm càn
Điều hay, lẽ phải suy bàn
Xấu xa, ích kỷ bỏ ngang giữa đời.

Thiện và ác con người luôn có
Hãy rộng lòng xin chớ chia hai
Bàn tay ngón vắn, ngón dài
Bao dung, tha thứ xứng ngài thiện lương.

#SôngLam _ 07.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized