Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thi Sĩ

Tác giả: Hoa Tím

Nhấp ngụm trà ngon gợi ý thơ
Gom câu bằng trắc tả trăng mờ
Hoa hồng nở mộng chen ngoài ngõ
Ong bướm vờn quanh dạo liếp bờ
Khơi dậy tương tư nào biết đợi
Trào dâng cảm xúc ấy đâu chờ
Một đời thi sĩ mơ cầm bút
Nhấp ngụm trà ngon gợi ý thơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Em
  • Vui Thi Hữu
  • Chiếc Lược
  • Chỉ Yêu Anh
  • Nuốt Lệ Mà Vui
  • Tin Rồi Đừng Xa
  • Xuân Đi Rồi
  • Say Men Rượu !
  • Xin Đừng
  • Vịnh Thạch Sanh
Thơ tương tự
  • Thi Sĩ (Tô Thùy Yên)
  • Thi Sĩ (Nguyễn Lương Vỵ)
  • Thi Sĩ (NguyễnTâmHàn)
  • Thi Sĩ (Quang Nguyễn)
  • Thi Sĩ (Mặc Tiêu Phong)
  • Thi Sĩ Bạch Cư Dị (Trần Minh Hiền)
  • Thi Sĩ Bùi Giáng (Trần Minh Hiền)
  • Thi Sĩ Byron Của Nước Anh (Trần Minh Hiền)
  • Thi Sĩ Chàm (Hàn Mặc Tử)
  • Thi Sĩ Chân Quê (Nguyễn Vũ Tiềm)
Thơ bạn muốn xem
  • Song Ngữ Việt - Mông 19
  • Thương Hoài Những Cơn Mưa
  • Cõng Em
  • 30 Tháng 4 Nhìn Lại
  • Cuộc Sống Sự Thật Là Mảnh Đất Không Có Lối Mòn
  • Khi Tuổi Về Già !
  • Chúc Mừng Năm Mới 2016
  • Chuyện Đời Nay
  • Tôi Chỉ Có Mình Tôi...
  • Các Nước Cộng Sản
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
©2026 - CungThuGian.com