Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thi Hỏng

Tác giả: Trần Tế Xương

Mai không tên tớ, tớ đi ngay,
Giỗ Tết từ đây nhớ lấy ngày
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay .
Sách đèn phó mặc đàn con trẻ,
Thưng đấu nhờ tay một mẹ màỵ
Cống hỉ, mét xì, đây thuộc cả,
Chẳng sang Tàu, tớ cũng sang Tây .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Mẹ
  • Tiếng Chuông Thiên Mụ
  • Nối Lòng Hồn Nương Về Cõi Thế (1)..
  • Bài Thơ Tình Tháng Ba
  • Ngụ Ý Chia Xa
  • Biển Chiều Hè.
  • Ân Tình Son Sắt Khiêm Nhu
  • Cánh Mộng Thuyền Duyên
  • Thu Sang !
  • Cuộc Tình Không Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com