Thấy Chăng Anh

Tác giả: Khánh Linh

Thấy chăng anh mùa xuân về rồi đó
Nắng tươi hồng vương trước ngõ làm duyên
Đậu trên cành chào lộc biếc trinh nguyên
Đánh thức lũ chim tập chuyền chiu chip

Thấy chăng anh mùa xuân đang nhộn nhịp
Giục giã Đào Lê cho kịp bật chồi
Đơm nụ tình xòe cánh mỏng tinh khôi
Gửi theo gió chút hương đời dịu ngọt

Thấy chăng anh Yến Oanh cao giọng hót
Chú Vành Khuyên cũng lảnh lót gọi bầy
Hương mùa xuân cứ thoang thoảng ngất ngây
Quyện với gió ru làn mây hoan hỉ

Ngoài song thưa lá hoa cùng thủ thỉ
Rủ mầm xanh hút sinh khí đất trời
Mối giao hòa trải rộng khắp muôn nơi
Xuân đã về, xuân rạng ngời hạnh phúc !
Chưa phân loại
Uncategorized