Thất Vọng Hi Vọng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Thương ai mà ta u sầu
Nhớ ai năm tháng khổ đau
Trời buồn mây giăng quanh tối
Thẫn thờ dĩ vãng chìm sâu

Người đến đời ta thưở nào ?
Tình mình như giấc chiêm bao
Còn đây chỉ là kỷ niệm
Ngày qua vàng lá hư hao

Gặp nhau ngỡ mang niềm vui
Yêu thương hơi ấm mọc mời
Tìm quên những điều khốn khó
Ai ngờ đông giá tuyết rơi !

Thất vọng trong cuộc tình trường
Sao lòng còn mãi vấn vương
Đến người xa xôi từ ấy
Một thời xuân thắm yêu đương

Ta thật chẳng trách gì nguời
Ta cũng không oán chi đời
Niềm tin là do số mệnh
Nên duyên nợ mình tả tơi

Ta vẫn cầu chúc cho người
Ta vẫn yêu mến cuộc đời
Đông qua rồi xuân lại tới
Cỏ hoa chim chóc nụ cười

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized