Thắp Lại Lửa Yêu

Tác giả: Dế Mèn

Em quên rồi những kỉ niệm ngày xưa
Như trút bỏ nỗi đau thừa trong dạ
Mặc lưỡi miệng chê cười em dối giả
Cũng đành mang bởi đã quá đau buồn

Phận lỡ làng mi lệ đẫm trào tuôn
Tâm hồn ngỡ cạn khô nguồn xúc cảm
Hè sống động tưởng Đông sầu u ám
Bốn mùa luôn ảm đạm một gam màu

Chẳng ai ngờ tất cả cũng qua mau
Hương tình mới sưởi tim nhàu ấm lại
Cung đàn trỗi bài ca nồng ân ái
Điệp khúc yêu tuổi trẻ mãi tươi ngời

Em bây giờ yên ổn lắm anh ơi
Khi hạnh phúc đang reo cười gõ cửa
Sải tay rộng ôm choàng thêm lần nữa
Căn phòng đơn...thắp lửa sấy đêm trường.
Chưa phân loại
Uncategorized