Thắp Giùm Tôi

Tác giả: Niệm Nhiên & Ngọc Dung

Thắp dùm tôi ngọn nến
cho đêm dài qua mau
thắp dùm tôi nuối tiếc
cho một nửa chìm sâu

Hai khoảng đầu nỗi nhớ
hai nỗi niềm trong tôi
đường chân trời giật sáng
run rẩy thời gian ... trôi


thắp giùm tôi hy vọng
dù biết sẽ.. hoài mong
thoáng thẩn thơ mơ mộng
phút ấy, đời thong dong!

thắp giùm tôi tương lai
hết lây lất tháng ngày
tôi về thu dọn lại
một khoảng đời không may

thắp giùm tôi niềm tin
vơi nhọc nhằn điêu linh
mặc thế nhân toan tính
tim ơi! hãy nguyên trinh

thắp giùm tôi ngọn nến
cho đêm dài qua mau
tâm vui bình minh đến
nương cánh diều bay cao

Ngọc Dung -Niệm Nhiên
Chưa phân loại
Uncategorized