Thành Phố Sẽ Bình Yên

Tác giả: Lê Đức

Đám mây trắng trời đang vào mùa hạ
Chiều xuống dần sang lấm tấm cơn mưa
Tôi nhận ra trời đất đã sang mùa
Mà thành phố không còn nghe náo nhiệt.

Nhìn khắp xóm quán giờ đây đóng cửa
Những căn nhà đóng cửa tắt im hơi
Có còn đâu những tiếng nói chào mời
Nơi phố vắng im lìm hơn lúc trước.

Phố im vắng tôi thầm mong đảo ngược
Đảo ngược về thời khắc cũ ngày xưa
Những con đường vang tiếng động sáng trưa
Giờ im lặng trong màn sương giá lạnh.

Hẹn thành phố một ngày ta trở lại
Sẽ không còn ngày tháng cũ hôm qua
Sẽ không còn than thở nữa đâu mà
Sẽ không có lo âu và khổ cực.

Nhưng bão đến đi qua rồi sẽ tạnh
Trả cho người nơi phố nhỏ bình yên
Cố lên nào bão tố sẽ qua liền
Đợi ngày mới bừng tươi nơi thành phố.
Chưa phân loại
Uncategorized