Tháng Tư Buồn

Tác giả: Thắng Dê

Tháng Tư con nắng âm u
Hơi may ảm đảm, giao mùa chông chênh
Loa kèn sáng nhẹ khôi tinh
Khép mi nhè nhẹ thôi nhìn đời qua.

Tháng Tư về với... nơi xa
Mưa bay tháp cổ nhạt nhoà mắt nhung
Tương phùng ở cõi mông lung
Bên kia có phải khôn cùng quạnh hiu?

Tháng Tư từ tạ sương chiều
Bơ vơ trong những liêu xiêu rã rời
Dập dìu sóng nước chơi vơi
Lục bình tím biếc đất trời phương Nam

Tháng Tư mùa gọi buồn sang
Mênh mang nhạc Trịnh, mênh mang nắng huyền
Biển xanh soi bóng con thuyền
Chở đầy nỗi nhớ triền miên não lòng!

Thắng Dê
(Viết cho ngày mất anh Trịnh Công Sơn)
Chưa phân loại
Uncategorized