Thảng Thốt Trong Đêm

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Khoảng nửa đêm cơn mơ chợt tìm về
Ta thảng thốt thấy tim mình vỡ nát
Bao tình thân bão nhận chìm trôi mất
Dõi mắt nhìn tứ phía chằng còn ai

Thấy xung quanh bóng gọi bóng u hoài
Miền ngọt mát bỗng điêu tàn hiu quạnh
Tiếng mặc cả, bẽ bàng trong hoang lạnh
Những dáng người sao giống các hình nhân

Trước mặt ta là gương mặt tử thần
Nhe nanh vuốt mắt đỏ ngầu hung tợn
Tiếng thét gọi âm vang đầy ghê rợn
Mây tối đen che khuất cả vòm trời

Ta chợt nghe hồn buốt giá chơi vơi
Cơn tỉnh thức với muôn ngàn sợ hãi
Trái tim sầu trở trăn niềm tê tái
Thôi xa rồi…ngày tháng cũ thần tiên

Hãy đứng lên dù còn đó ưu phiền
Dù vũng tối đen ngòm đầy chán ngán
Dù cuộc đời cho ta nhiều cay đắng
Bước lạnh lùng đối mặt với cam go…
Chưa phân loại
Uncategorized